THÁNH VỊNH 68 (CN15TNC) – Mi Trầm

ĐK: Những ai khiêm cung, hãy tìm Thiên Chúa. Và lòng các bạn sẽ hồi sinh, sẽ hồi sinh. 
1. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, lạy Chúa. Đây là lúc thi ân theo lòng từ bi của Ngài. Xin nhậm lời con trong chân lý cứu độ của Ngài. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng từ bi hải hà của Chúa. Xin đoái nhìn con theo lòng thương xót vô biên của Ngài. 
2. Phần con, con đau khổ nghèo hèn lạy Thiên Chúa. Ơn cứu độ của Ngài đỡ nâng con. Con sẽ ngợi khen danh Thiên Chúa theo khúc hoan ca. Và tán dương danh Ngài với lời cảm tạ. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Trí và là sự sống. Chúa có những lời ban phúc trường sinh.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay