THÁNH VỊNH 89 (CN23TNC) – Mi Trầm

ĐK: Qua bao thế hệ, Ngài là nơi con ẩn trú. Qua bao thế hệ Ngài là nơi con ẩn trú. 
1. Nào thế nhân hãy trở về cát bụi. Ngàn năm dài Ngài kể là chi. 
Tựa hôm qua đã qua mất rồi nào ngờ có khác một trống canh thôi. 
2. Ngài cuốn đi chúng chỉ là giấc mộng. Như cỏ đồng mọc buổi rạng đông. 
Nở hoa vươn mạnh sớm ngày chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn. 
3. Cuộc sống con đếm tháng ngày giữa đời. Tâm trí này được sống thật khôn. 
Lạy Chúa, xin Ngài trở lại nguyện Ngài thương đến đoàn con của Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và chiên Ta biết Ta.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay