THÁNH VỊNH 94 (CN18TNC) – Mi Trầm

ĐK: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Đừng cứng lòng nữa. 
1. Hãy đến ta reo mừng Chúa, tung hô Đấng cứu độ ta. 
Dâng Chúa những lời cảm tạ, tung hô theo tiếng đàn ca. 
2. Đến trước thiên nhan quì gối, tôn vinh Cứu Chúa mọi nơi. 
Hãy nhớ ta là dân Người, và Người thủ lãnh của ta. 
3. Chớ có như Mê-ri-ba, như hôm ở chính Mạt-xa. 
Ta hãy vâng nghe tiếng Người vì này việc Chúa tuyệt mỹ.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Người ta sống không nguyên bởi bánh. Nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay