ĐK: Chúa hiển trị, Người là Đấng tối cao trên toàn cõi đất.
1. Chúa là vua hiển trị hỡi địa cầu nào hãy mừng vui và vui lên hải đảo muôn ngàn.
Mây u ám bao phủ chung quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực.
2. Núi cùng non như sáp mềm chảy tràn trề ở trước Thần Nhan, là Chúa Tể quyền phép oai hùng.
Công minh Chúa vang dội khắp cung trời mọi dân tộc được xem vinh hiển Người.
3. Hãy mừng vui hỡi người sống cuộc đời thẳng lối lòng ngay vì Thiên Chúa là Đấng cao cả,
cao hơn các chư thần trong vũ hoàn, Người cao trọng vượt trên muôn thánh thần.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Này là Con Con Ta yêu dấu. Nào vâng nghe vâng nghe lời Người.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
