1. Muôn người từ Đông sang Tây, bao người từ Bắc chí Nam, hân hoan bước vào dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Còn những người từng đã tự hào, mình đã là Con Đấng Tối Cao, sẽ bị loại ra ngoài tiệc vui.
ĐK: Hãy chiến đầu để qua cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa. Đường mở rộng thênh thang dẫn ta đi vào, đi vào vực thẳm hư vong. Hãy chiến đấu cho sự sống muôn đời, ngày mai tới sẽ tràn niềm vui. Chúa sẽ đến dẫn ta đi vào, vào tham dự tiệc vui muôn đời.
2. Những gì đời ta hôm nay có được là do Chúa ban, cho ta biết dùng mà tìm ơn phúc trường sinh, chẳng biết dùng mà sống phục vụ, làm những việc vô nghĩa bất trung, không được vào cõi trời ngàn thu.
3. Ai tưởng mình hơn anh em, đã được làm dân Chúa thương, không lo mỗi ngày một lòng trung tín với Chúa, mà cứ tìm cậy thế cậy quyền, khi đến toà Thiên Chúa tối cao, sẽ bị Ngài khước từ loại ra.
4. Những người lòng bao kiêu căng, suốt ngày đầy những bất công, không đi kiếm tìm về nguồn hạnh phúc trời cao, rồi đến ngày từ giã cuộc đời, về trước cửa nhà Cha dấu yêu, Cha chẳng nhận tiếp họ làm con.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.
