Khiêm tốn là trở nên giống Chúa Giê-su. Khiêm tốn là hạ mình không nghĩ về bản thân. Là khuôn mặt tình yêu ngời sáng. Là trái tim nhân hậu khôn vơi. Là con đường yêu thương dẫn đến Nước Trời.
1. Như bao dòng sông chảy xuôi về biển rộng, vì biển rộng thấp hơn mọi dòng sông. Như thân cây lúa mang nặng những hạt vàng, lúa cúi đầu đón mùa gặt vừa sang.
Lạy Chúa! Xin dạy chúng con biết yêu, như Ngài đã yêu. Biết sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm tốn nhận lãnh. Lạy Chúa! Xin dạy chúng con biết yêu, như Ngài đã yêu. Biết sống cho tha nhân, biết quảng đại bao dung, sống cuộc đời biết yêu thương.
2. Xin cho đời con luôn biết quên phận mình chỉ hướng tâm đến người nghèo bỏ rơi. Ai trong đau khổ kiếp người những bất hạnh. Biết đón nhận với một lòng cảm thương.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.
