MONG ƯỚC CỦA THẦY (CN20TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và mong ước biết bao cho lửa ấy cháy lên. Thầy còn phải chịu một phép rử, và lòng khắc khoải cho đến khi hoàn thành. 
1. Điều mong ước của Thầy trao gởi lại cho con: Hãy đi vào trần gian thắp lửa yêu thương nồng nàn. Dẫu đau thương thập hình đón nhận như lễ hy sinh. Tiến dâng về trời cao như lời kinh dâng dạt dào. 
2. Điều mong ước của Thầy con để lòng lưu tâm: Mỗi phúc của đời con sẽ trở nên ơn ngàn đời. Hãy lao công từng ngày, cho lửa yêu Chúa lan xa. Để muôn người ngợi ca Chúa nguồn yêu thương hải hà. 
3. Cùng với Chúa đón nhận phép rửa là đau thương, để thanh luyện đời con luôn mãi trinh trong ngọc ngà. Chúa Ngôi Hai từ Trời để lại gương mẫu con soi. Hãy với Ngài chịu chết, sẽ được vinh quang cùng Ngài. 
4. Lửa của Chúa Thánh Thần, sẽ đổi cả nhân gian. Hãy tiếp nhận lửa yêu, con sẽ nên môn đệ Thầy. Bước theo chân của Thầy, suốt đời làm chứng nhân thôi. Hướng trông về đồi cao, dâng đời nên lễ nhiệm mầu.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay