ĐK: Ôi cậy Thập Giá, cây phát sinh sự sống chớ không phải sự chết, chiếu sáng chói chớ không làm tối tăm, dẫn vào vườn Ê-đen chớ không đuổi ra ngoài, là cây Đức Ki-tô lẫm liệt như một quân vương bước lên xe tứ mã đánh bại quỷ ma cứu nhân loại thoát quyền lực Tử Thần.
1. Đây là cây cao quý từ địa đàng mọc lên. Đấng an nghỉ trên đó vui lòng chết để huỷ diệt cái chết cho mọi người.
2. Đây là cây uy phép diệt quyền lực quỷ ma. Nếu xưa bởi cây cấm ta phải chết, nay nhờ thập giá khiến ta phục sinh.
3. Đây là cây xanh tốt và trổi vượt mọi cây. Hãy suy tưởng chiêm ngắm khiến lòng trí sẽ ngọt ngào nếm phúc lộc trường sinh.
4. Đây là cây vinh thắng tận diệt mọi quỷ ma, xoá tan mọi kiêu hãnh, bao mầm sống ác độc thập giá sẽ xua biệt tăm.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15.08.2023, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
