|
Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XXIII Thường Niên C |
||
♦ Nhập lễ
|
Tv 118,137.124
|
|
Tv 118
|
Kim Long
|
|
Tv 118
|
Hải Triều
|
|
Kim Long
|
||
Thế Thông
|
||
Giang Tâm
|
||
♦ Đáp Ca | Tv 89,3-4.5-6.12-13.14 và 17 (Đ. c.1)
|
|
Bạch Vân
|
||
Đỗ Vy Hạ
|
||
Kim Long
|
||
Huy Hoàng
|
||
Mi Giáng
|
||
Mi Trầm
|
||
Mi Trầm
|
||
Ngọc Cẩn
|
||
Thanh Lâm
|
||
Thái Nguyên
|
||
♦ Tung hô Tin Mừng
|
x. Tv 118,135 hoặc Ga 10,27
|
|
Đỗ Vy Hạ
|
||
Xuân Thảo
|
||
♦ Ca Tiến lễ
|
Dan. 9, 4.(2.) 17.19 (GR 334)
|
|
Thế Thông
|
||
Thanh Lâm
|
||
Vinam
|
||
Giang Tâm
|
||
♦ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
|
Tv 41,2-3; Ga 8,12
|
|
Rước lễ
|
Vinh Hạnh
|
|
Thánh ca Tin Mừng
|
La Thập Tự
|
|
Thánh ca Tin Mừng
|
Thái Nguyên
|
|
Thánh ca Tin Mừng
|
Huy Hoàng
|
|
Thánh ca Tin Mừng
|
Mi Trầm
|
|
Thánh ca Tin Mừng
|
Ngọc Linh
|
|
Giang Ân
|
||
Hoàng Phương
|
||
Nguyễn Hèn Mọn
|
||
Hiền Hoà
|
||
Hoàng Phương
|
||
Giang Tâm
|
||
♦ Tạ lễ
|
Thế Thông
|
|
Dao Kim
|
||
Đức Mẹ
|
Nguyễn Hèn Mọn
|
|
Đức Mẹ
|
Kim Long
|
|
Ca nhập lễ
x. Tv 118,137.124
Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực,
quyết định của Ngài thật công minh.
Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử.
Ca hiệp lễ
1. Tv 41,2-3
Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
2. Ga 8,12
Chúa nói : “Tôi là ánh sáng cho trần gian,
ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối,
nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
