THÁNH VỊNH 89 (CN23TNC) – Mi Trầm

ĐK: Lạy Chúa, Chúa là nơi chúng con nương náu. Từ đời nọ trải qua đời kia. 
1. Chúa đưa con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về bụi đất, hỡi con người vì trước mặt Chúa, ngàn năm tựa hôm qua đã vãn khác nào chỉ một canh khuya. 
2. Chúa cuốn họ đi như là giấc mộng, họ như cỏ mọc ban mai. Sớm nở hoa xanh tốt, chiều ủ rũ héo tàn. 
3. Xin dạy chúng con biết đêm ngày giờ mình sống. Để chúng con luyện lòng trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại còn để tới bao giờ nữa. Xin đoái thương các tôi tớ Ngài đây. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Xin chiếu toả ánh tôn nhan trên tôi tớ Chúa. Và dạy con những thánh chỉ của Ngài.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay