THÁNH VỊNH 67 (CN22TNC) – Mi Trầm

ĐK: Lạy Chúa do lòng nhân hậu, Chúa đã dọn sẵn nơi cư ngụ cho kẻ khó nghèo. 
1. Người công chính hân hoan reo mừng trước nhan Thiên Chúa và thoả lòng sướng vui. 
Hãy ca khen Thiên Chúa, hãy đàn hát kính Danh Ngài, Danh của Ngài là Chúa. 
2. Cha kẻ mồ côi Đấng bênh vực quả phụ, Chúa là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Ngài. 
Thiên Chúa ban nhà cửa cho kẻ cô thân, đưa tù nhân tới nơi hạnh phúc. 
3. Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa chan hoà, gia nghiệp Ngài suy yếu Ngài đã bổ sức cho. 
Lạy Thiên Chúa đoàn chiên Ngài có nơi cư ngụ là do lòng nhân hậu Ngài dọn sẵn cho kẻ khó nghèo. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Chúa nói: Hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi vì Tôi dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng.Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay