ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, khắp thế gian.
1. Muôn nước hỡi, nào ngợi khen Chúa. Ngàn dân ơi, hãy tán tụng Ngài.
2. Vì lòng từ bi Chúa dành cho ta thật bền vững. Lòng tín trung của Ngài tồn tại đến muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Chúa nói: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.
