ĐK: Ôi Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.
1. Hết thảy người công chính hãy nhảy múa hát mừng, trước mặt Đức Chúa Trời niềm hoan hỷ dâng trào. Hãy lên tiếng hát mừng hỡi toàn dân vạn quốc, đàn ca kính Danh Người là Thiên Chúa đến muôn muôn đời.
2. Chúa bảo trợ nuôi dưỡng kẻ mồ côi, quả phụ, Đấng ngự trong thánh điện là Thiên Chúa cao cả. Người dựng nên nhà cửa kẻ độc thân cô thế, hạng tù nhân lưu đày Người sẽ cho thoát khỏi gông xiềng.
3. Chúa đổ tràn ân phúc cho người mất gia nghiệp, kẻ kiệt sức mỏi mòn Người đã bổ sức cho. Người rất đỗi nhân hậu cùng người ngay kẻ khó, đàn chiên đến nơi đâu Người dạy dỗ bảo ban đêm ngày.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
