CHẾT VÌ TÌNH THƯƠNG – Mai Thiện

ĐK: Từ cái chết vì tình thương sẽ vọt lên sự sống sự sống không bao giờ phai tàn (phai tàn). Ai chết với Đức Ki-tô sẽ phục sinh với Ngài hiến thân như Đức Ki-tô sẽ sống muôn đời. 
1. Một đời yêu thương phục vụ, một đời hiến mình hy sinh, đánh mất chính mình cho tha nhân là cuộc đời môn đệ theo Chúa. 
2. Kìa hạt lúa gieo ngoài đồng, hạt chịu nát mục hư đi: nên cây lúa đẹp cho bông xinh cho thành trăm những hạt lúa mới. 
3. Này là gương Chúa Ki-tô, trọn đời vâng phục theo Cha, đã chết nhuốc nhơ nên hy sinh cho loài người ân huệ phục sinh.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 06-01-2010, +Gm. Thomas Nguyễn Văn Trâm, GP. Bà Rịa.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay