CHÚA Ở ĐÂU CON Ở ĐÓ – Bạch Vân

1. Con sống tốt hôm nay để khi nhắm mắt xuôi tay, con trở về bên Chúa được Ngài dủ tình xót thương. Như nến cháy tiêu hao dịu êm thắp sáng giương cao, luôn dạt dào trao hiến một đời cháy sáng triền miên. 
ĐK: Lạy Chúa, con muốn Chúa ở đâu thì xin cho con ở đó trọn đời ở với Ngài luôn. Lạy Chúa con muốn Chúa ở đâu thì xin cho con ở đó vì Ngài Đấng Cứu độ con. 
2. Thiên Chúa rất thương ta tình yêu thắp sáng bao la, luôn quảng đại bác ái từ bi nhân hậu thứ tha. Con muốn sống toả hương tràn lan sức sống muôn phương, luôn làm rạng danh Chúa trở nên chứng tá tình thương. 
3. Con phó thác tin yêu cậy trông Đấng Thánh cao siêu, xin dủ tình thương xót tẩy sạch những lầm lỗi xưa. Con phó thác kiên trung vào tình Chúa rất bao dung, xin Ngài hằng ưu ái dìu con thoát chốn trần ai.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay