1. Đây cuộc đời con dâng Chúa, Chúa ơi, trọn cả tình yêu, trọn bao mơ ước. Xin thánh hoá con, xin đồng hoá con, để con không sống mà chính Ngài sống trong con!
ĐK: Chúa sống trong đời con, bao la tình thương mến! Tim cháy lửa nồng nàn, chẳng bao giờ phai tàn! Chúa sống trong đời con, con thuộc trọn về Chúa! Một tình yêu son sắt, chẳng bao giờ lìa xa.
2. Chính Ngài gọi con, soi sáng dẫn đưa, một đời trao dâng, thực thi thiên ý. Ơn thánh đỡ nâng, trọn niềm tín trung, đường đi dương thế hồng ân Ngài mãi chứa chan.
3. Cảm tạ tình thương ân phúc Chúa ban, để đời con vang điệu ca dâng hiến. Khao khát ước mong, phục vụ hiến thân. Tìm vinh danh Chúa, đưa Tin Mừng đến muôn dân.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 22-4-2010, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
