1. Hãy đến với Chúa, hỡi những ai mang gánh nặng nề. Hãy đến với Chúa hỡi những ai lạc lối u mê. Hãy đến với Chúa để được Ngài nâng đỡ vỗ về, để được Ngài chăm sóc trăm bề, để nhẹ nhàng quảng gánh lê thê để tìm lại nguồn vui tràn trề.
ĐK: Chúa là Tình Yêu là nguồn sống đời con. Chúa hằng nâng đỡ vỗ về an ủi những ai mang gánh nặng nề. Chúa là Tình Yêu là nguồn sống đời con. Con tìm tựa nương tìm nguồn yêu thương nơi Chúa mỗi khi chán chường.
2. Hãy đến với Chúa hỡi những ai thất bát đoạ đầy. Hãy đến với Chúa hỡi những ai gặp lắm chua cay. Hãy đến với Chúa để được Ngài lo lắng đêm ngày để được Ngài bồi dưỡng an bình dù gặp nhiều thử thách điêu linh tìm gặp Ngài nhẹ gánh đời mình.
3. Hãy đến với Chúa hỡi những ai vất vả nhọc nhằn. Hãy đến với Chúa hỡi những ai lòng vẫn cọc cằn. Hãy đến với Chúa để được Ngài chia sớt nỗi niềm để được Ngài xoá hết ưu phiền dù cuộc đời lắm những truân chuyên tìm gặp Ngài hạnh phúc vô biên.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
