1. Con chẳng là gì, con chẳng là chi, mà Chúa đã chọn gọi con và sai con đi loan báo Tin Mừng cho người khó nghèo biết ơn cứu rỗi. Con chẳng là gì, con chẳng là chi mà Chúa đã chọn gọi con truyền rao yêu thương xây đắp an bình, tha thứ lỗi tội ân tình lên ngôi.
ĐK: Vì Ngài yêu con, Ngài bao bọc con, cả trước lẫn sau, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Vì Ngài yêu con, Ngài bao bọc con, cả trước lẫn sau, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
2. Con phận mọn hèn dễ bị vụn vỡ chẳng có đáng là gì đâu vì thân mong manh như chiếc bình sành tan tành sớm chiều nếu Ngài bỏ rơi. Bao lần phản bội, trót phạm ngàn lỗi chỉ muốn đắm chìm phù hoa lìa xa Thiên ân mà Chúa gọi mời loan báo Nước Trời cho người muôn nơi.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
