NGỌT NGÀO TỐT ĐẸP LẮM THAY – Bạch Vân

1. Ngọt ngào, ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Như dầu, như dầu quý đổ trên đầu. Xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron. Như sương từ đỉnh Khéc-môn, toả trên đồi núi Si-on lan tràn. Nơi dây ân huệ Chúa ban. Chính là sự sống chứa chan muôn đời. 
ĐK: Tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa đã ban muôn vàn hồng ân. Tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa, đã thương hiệp nhất chúng con. 
2. Tuyệt vời, tuyệt vời tấm lòng thiết tha, chung tay hiệp nhất xây nhà tình thương. Tháng ngày, tháng ngày vất vả kiên cường, vững tin phó thác thánh đường dựng xây. Hân hoan mọi ngày ngất ngây, hát vang tình Chúa thương ban dư đầy. Tri ân cảm tạ phút giây, sống tình hiệp nhất mãi luôn sum vầy.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay