TIẾNG CHÚA GỌI MỜI – Mai Thiện

1. Tiếng Chúa gọi mời con đi, đi vào khung trời yêu thương, đi vào biển rộng tình nồng, với tuổi thanh xuân mộng ước. Tiếng Chúa mời gọi con đi, đi vào cuộc tình bao la: Đời thánh hiến, có Chúa cùng đi, con không ngại chi! 
ĐK: Ngài là Đường đi, đường dẫn con đi không lạc bước. Ngài là Chân lý, là ánh quang soi đường thế trần. Ngài là Nguồn sống, sức sống dâng tràn viên mãn. Xin trung kiên một tình yêu thuỷ chung! 
2. Có Chúa đồng hành bên con, vãi gieo Tin Mừng muôn phương, tháng năm sắt son vẹn tròn, trong niềm tin yêu ngời sáng. Thắm thiết dạt dào yêu thương, ước nguyện trọn vẹn trao dâng. Đời nhân chứng: Ánh sáng trần gian, loan tin bình an! 
3. Kết ước lời thề hôm nay, Chúa thương ban tràn ơn thiêng, quyết tâm dấn thân một đời, xin được trở nên của lễ. Mãi mãi cuộc đời con đây, theo Ngài trọn tình mê say. Đường Thánh giá Chúa dắt dìu con, vinh quang rạng ngời!
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 22-4-2010, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay