ĐK: Chạy mà không mệt, đi mà không mỏi, ai trông cậy Chúa sẽ được tăng sức cất cánh bay cao như phượng hoàng. Những chàng trai trẻ, những người tráng sĩ, cũng mỏi mệt lao đao vấp ngã, Chúa luôn hùng dũng, khôn ngoan thượng trí không ai tận tường, không ai tận tường!
1. Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, là Đấng dựng nên đất trời, quyền năng Người vô song, sức mạnh Người tuyệt đối.
2. Nước Trời đâu dễ vào đó, nhờ Chúa ban sức kiên cường, đầy can đảm hiên ngang mới được vào Thiên quốc.
3. Chúa mời ta đến cùng Chúa, để bớt sầu thương gánh nặng, học dịu hiền, khiêm nhu sẽ gặp được thư thái.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 9-2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
