ĐK: Phúc cho những ai có lòng trong trắng, họ sẽ được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Phúc cho những ai kiến tạo hoà bình, họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai chịu bách hại vì chính đạo vì Nước Trời là của họ.
1. Giờ đây miệng chúng tôi rộn rã vui cười, lưỡi chúng tôi mừng rỡ reo vui. Vì Chúa đã làm cho chúng tôi bao điều kỳ diệu, nên chúng tôi hớn hở dường bao.
2. Vì nay Ngài đưa về từ chốn lưu đày như mưa tuôn tràn suối phương Nam. Ngài đi não nề khi mắt đang tuôn tràn lệ sầu, ngày trở về tiếng cười đẹp môi.
3. Vừa đi, từng bước chân nặng trĩu u sầu, gắng sức đem hạt giống tung gieo, mà nay trở về chân bước nhanh vui cười rộn ràng và lúa vàng trĩu nặng bờ vai.
4. Vì bao vị thánh nhân rầy ở trên trời, trung kiên theo đường Chúa đi xưa, nguyện Chúa rủ tình cho chúng con kiên cường học đòi, sau sẽ cùng các ngài hiển vinh.
Đối Ca: Phúc cho những ai có lòng trong sạch, họ sẽ được xem thấy Chúa. Phúc thay những ai kiến tạo an hoà, họ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai chịu bách hại vì sự công chính vì Nước Trời là của họ.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 13.01.2017, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết.
