1. Tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn Chúa. Lễ hết rồi, con ra về giữa đời. Tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn Chúa. Lễ hết rồi, con về trong mừng vui.
ĐK: Ra đi về muôn nơi ngợi ca tình Chúa. Mang theo niềm tin yêu thực thi Lời Chúa. Quyết sống đời bác ái, nguyện trở nên men muối. Ướp cho cuộc đời đẹp hơn, đáng yêu hơn.
2. Tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn Chúa. Trong tiếng cười, con đi vào giữa đời. Cùng cao rao Uy Danh Ngài không ngơi. Đem Tin Mừng cho mọi dân mọi nơi.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 02.6.2017, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
