ĐK: Lạy Chúa, Chúa không ở xa chúng con nhưng Ngài ở bên chúng con. Chính ở trong Ngài mà chúng con sống chúng con cử động chúng con hiện hữu.
1. Thật con hằng ở với Chúa luôn, tay uy quyền nắm không hề buông, trong Chúa chỉ trong Chúa mà thôi, hồn con mới được yên hàn nghỉ ngơi.
2. Ngày tháng qua lòng vẫn vững kiên, tin nơi Ngài, Đấng muôn quyền uy, núi đá thành luỹ chốn ẩn nương, nơi Chúa chính là suối nguồn tình thương.
3. Đời chúng con được Chúa đoái thương, qua bao ngày chứa chan hồng ân, theo Chúa niềm vui với ủi an, tay Chúa đỡ nâng gánh đời gian nan.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 9-2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
