HÃY CẦU NGUYỆN LUÔN (CN29TNC) – Huy Hoàng

1. Cầu nguyện là khi con hướng tâm hồn lên trời. Lòng đầy tin yêu, để thân thưa bao chuyện trần gian. Có Chúa với con, dù đường đi gian nan ngập đầy, con không sợ hãi, vì có Chúa chăm lo từng phút giây. 
ĐK: Hãy cầu nguyện luôn, cầu nguyện không ngừng. Vì con phận người mong manh yếu đuối. Cậy nhờ sức riêng, con sẽ ngã gục trước mưu đời. Chỉ nhờ Chúa thôi, con mới thắng được cả ba thù. 
2. Cầu nguyện để con luôn có lương thực bởi trời. Hồn được khôn ngoan mà đi theo tiếng gọi trời cao. Có Chúa dẫn đưa, đường trần gian không lo lầm lạc. Đi trong trời tối, mà chân bước an vui hồn thảnh thơi. 
3. Cầu nguyện để con luôn có ơn của Chúa Trời. Ngài dìu đưa con ở bên con bênh vực chở che. Vắng Chúa phút giây thì quỷ ma mưu mô lọc lừa. Thân con hèn yếu, mà xa Chúa, con luôn là ngã thua. 
4. Cầu nguyện là con vui sống trước mặt Chúa Trời. Hiện tại tương lai con phó thác cho Ngài mà thôi. Dẫu có đắng cay, lòng cậy trông tin yêu nơi Ngài. Dù đời nổi sóng, người có Chúa luôn an lòng bước đi.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay