ĐK: Này tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà chính Đức Ki-tô Ngài vẫn sống trong tôi. Tuổi thanh xuân xin dâng trọn cho Chúa, đời chứng nhân trung kiên, Tình Yêu Chúa vô biên.
1. Trong thân xác này, tôi đang hiện hữu, tôi đang vui sống, không còn tôi nữa, nhưng Người đang sống trong cuộc đời tôi.
2. Tôi còn hơi thở, tim vang nhịp sống, hân hoan tiến bước, nhưng là cho Chúa, tháng ngày dần qua dâng trọn về Chúa.
3. Dẫu trong xác phàm, tin yêu ngời sáng, một niềm trung kiên, tin vào Con Chúa, Đấng giàu tình thương, chết vì yêu tôi.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 9-2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
