NGÀN THU VĨNH BIỆT – Augustino Trí Dũng

1. Hôm nay, ngày cuối cùng người thân không còn nữa, không còn đó Chúa ơi tim con như vỡ tan tâm tư bao thở than thiếc thương khóc người con yêu mến chuông thánh đường xa vọng vang lên Chúa ơi biết nói chi đây. 
ĐK: Xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi xin Chúa thương đưa vào vòng tay của Chúa cúi xin Ngài rủ lòng xót thương đưa linh hồn Ma-ri-a về nơi hạnh phúc muôn đời. 
2. Chia tay, trong nỗi sầu biệt ly xa trần thế, không còn thấy ánh dương bao lâu nay vững tâm trung kiên trong đức tin kính tôn Chúa Trời trong yêu mến kết thúc đời trong vòng tay Chúa Chúa ơi con đến với Ngài.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 30-8-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay