NGƯỜI TA SỐNG – Mai Thiện

ĐK: Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng là còn do mọi Lời Chúa ban. 
1. Người suy gẫm Lời Chúa suốt ngày đêm, tựa cây xanh suốt bốn mùa hoa thơm trái ngọt. 
2. Người tin theo Lời Chúa sẽ thành công, người gian ngoa theo đường tà ắt gặp tai hoạ. 
3. Lời của Chúa là đèn soi giữa trần gian, là ánh sáng dẫn ta đi tới quê Thiên đàng.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 07-11-2007, +Gm. Thomas Nguyễn Văn Trâm, GP. Bà Rịa.
 Imprimatur:  9-2009, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay