ÔI CHÂN LÝ – Mai Thiện

ĐK: Ôi chân lý, ôi tình yêu, ôi Đấng Vĩnh Cửu! Ôi Ba Ngôi diễm phúc, suối nguồn mọi phúc lành. Hồn tôi ơi, hãy mừng vui, hãy luôn luôn mãn nguyện, Chúa chính là tình thương dịu ngọt bình an. 
1. Hạnh phúc là được Chúa chiếm đoạt trọn vẹn, nguồn ánh sáng không khi phai tàn, ý chí ta no thoả nguồn an bình, tâm trí ta kết hiệp ân sủng khôn vơi! 
2. Tình yêu, nguồn ân phúc duy nơi mình Ngài, là sức sống an vui tâm hồn, Thiên Chúa ta lấp đầy mọi khát vọng, soi trí khôn dẫn đường ta đến vinh quang! 
3. Hồn ta đừng xao xuyến âu lo muộn phiền, bền tâm trung kiên tin vào Ngài, Chúa phá tan xua trừ mọi lo sợ, băng bó ta chữa lành mọi vết thương đau! 
4. Để Chúa là tất cả trong hết mọi người, Ngài ban ánh quang không lụi tàn, cho thoả thuê vĩnh tồn nguồn an bình, cho chứa chan hoan lạc ân sủng tuyệt vời!
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 06-01-2010, +Gm. Thomas Nguyễn Văn Trâm, GP. Bà Rịa.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay