XIN CHIẾU ÁNH QUANG (Tv 129) – Bùi Ninh

ĐK: Nguyện cầu Chúa đoái thương nhìn lại khứng nhận lời khấn xin Ngài ơi! Bởi vì Chúa vốn luôn từ ái những năm tháng dài Ngài hằng xót thương. Nguyện cầu Chúa thứ tha muôn tội đã qua rồi xót thương Ngài ơi! Và cầu Chúa đoái thương dọi chiếu ánh tôn nhan Ngài trên các linh hồn. 
1. Từ vực sâu con kêu lên Chúa xin thương nghe thấu tiếng nơi bể dâu. Bởi vì nếu Chúa luôn chấp tội nào ai đứng vững và được cứu rỗi. Nhưng Chúa vẫn luôn rộng lòng tha thứ, để cho chúng con luôn kính sợ Ngài. 
2. Lòng cậy tin con vui trung tín trông mong nơi Chúa lắng nghe lời xin. Vọng về Chúa hướng tâm mong đợi tựa như quân lính chờ bình minh tới. Do Chúa muôn đời rộng lượng từ ái, giải cứu những ai luôn kính tin Ngài. 
3. Vì tội xưa bao phen đoan hứa ơn trên chan chứa chước mưu đẩy đưa. Giờ cùng khốn biết bao linh hồn ngày đêm trông ngóng chờ mong cứu thoát. Xin Chúa công bình mở rộng quyền bính, tặng ơn tái sinh trên chốn Thiên đình.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 01-10-2025, +Gm. Thomas Vũ Đình Hiệu, GP. Bùi Chu.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay