ĐK: Hỡi Si-on, này Chúa đến cứu độ muôn dân. Hãy vui lên, kìa Thiên Chúa đến ban an bình. Chúa sẽ đến, ánh huy hoàng bừng sáng. Chúa sẽ đến, đây ánh sáng xoá tan màn đêm.
1. Ngài đến viếng thăm và ban an bình. Ngài đến chỉ đường quang minh phúc ân. Cho những ai mong chờ suối nguồn vinh phúc. Cho tối tăm không còn bủa kín tâm hồn chúng ta.
2. Ngài đến với muôn Thần Thánh Thiên đình. Ngài đến là Vị Thẩm Phán chí công. Ân thưởng ai hết tình mong chờ Ngài đến. Cho những tôi tớ Ngài thấy ánh huy hoàng sáng tươi.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 26-01-2022, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
