THÁNH VỊNH 71 (CN2MVA) – Bùi Ninh

ĐK: Triều đại Người đua nở hoa công chính thịnh trị thái bình. Tới khi nào vầng dương với trăng sao thôi chiếu trên cao. 
1. Tâu Thượng Đế xin ban quyền cho Vị Tân Vương, trao công lý vào tay Thái Tử. Để Tân Vương đoán xét dân theo đường công chính, bênh người nghèo theo lẽ công bình. 
2. Vương triều Chúa sẽ thái bình an thịnh công chính, cho khi tới vầng trăng biến dời. Người thống lĩnh hết biển khơi đông đoài vươn tới, với mọi dòng sông nước trên đời. 
3. Ai nghèo khó sống túng bần dâng lời kêu khấn, luôn nghe đó Người thương cứu họ. Người thương xót hết những ai đơn hèn nguy khó, thương độ trì mạng sống dân nghèo. 
4. Danh của Chúa chiếu sáng ngời lưu tồn muôn thuở, soi ngang với vầng dương giữa trời. Nhờ Danh Chúa hết các dân sẽ được chúc phúc, muôn người cùng cung chúc ca tụng. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Hãy dọn đường cho Chúa, sửa ngay lối con đường Người đi. Và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 04-11-2009, +Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm, GP. Bùi Chu. 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay