ĐK: Vang lên muôn lời ca mừng Hal-le-lu-ia. Vang lên muôn lời ngợi ca Hal-le-lu-ia. Vì Chúa ta Đấng uy linh nay đã phục sinh đem nguồn cứu rỗi cho người muôn nơi. Vang lên muôn lời ca mừng Hal-le-lu-ia. Vang lên muôn lời ngợi ca Hal-le-lu-ia. Vì Chúa ta Đấng cao sang chiếu ánh vinh quang cho người dương thế thoát đời u mê.
1. Người đã phục sinh chiến thắng tử thần xoá tội thế nhân. Người đã biểu dương uy quyền. Người ban tình mến trào dâng. Yêu thương đến cùng, chịu muôn cực hình giờ vinh thắng uy hùng.
2. Người đã phục sinh chiến thắng tử thần xoá tội thế nhân. Bình minh ngày mới tới rồi. Hãy loan niềm vui mọi nơi. Vui lên nhân trần này Chúa khải hoàn này đêm tối đã tàn.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 28-6-2025, +Gm. Giuse Đỗ Quang Khang, GP. Bắc Ninh.
