ĐK: Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ. Xin cứu độ, xin mau phù trợ, hồn con mong Chúa, lạy Thiên Chúa của con.
1. Xin giúp chúng con đi trên đường về cõi phúc. Nhờ ơn Chúa ban không bị vấp ngã trên đường. Hằng thờ kính Chúa với lòng yêu mến thiết tha. Và yêu thương nhau như Chúa yêu thương đoàn con.
2. Xin Chúa sáng soi đi trên đường ngay nẻo chính. Về nơi Thánh nhan tâm hồn vui sướng an hoà. Nhờ tình thương Chúa tẩy sạch bao lỗi vương mang. Vòng tay yêu thương Chúa vẫn giang tay chờ con.
Imprimatur: 13-10-2022. +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.
