1. Giòng máu đào các Thánh Anh Hài xưa, đã đổ ra để biến thành hy lễ. Giòng máu thấm đẫm đất làng Bê-lem, giòng máu hy sinh vì Chúa Ki-tô.
ĐK: Nguyện xin dâng lên dâng lên toà Chúa uy linh, nguyện xin dâng lên xác thân nhỏ bé mọn hèn. Các Thánh Anh Hài đã hy sinh vì Con Chúa, ước mong trở nên của lễ dâng trước thiên toà.
2. Vì Chúa Trời các Thánh đã đổ máu, khởi đầu cho đường cứu chuộc dương thế. Lạy Chúa, Chúa đã khứng nhận năm xưa, của lễ hy sinh, của lễ Anh Hài.
3. Vì Chúa Trời các Thánh đã tận hiến, để ngợi khen và chúc tụng danh Chúa. Giòng máu các Thánh đã đổ năm xưa, là chính hiến lễ thế trần dâng lên.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 29-01-2016, +Gm. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, GP. Xuân Lộc.
