1. Linh thiêng niềm vui khải hoàn, hỡi đoàn tín hữu hân hoan nhanh chân tìm về Bê-lem máng chiên bao nghèo hèn. Hãy ngắm nhìn Chúa ta, Vua các đạo binh đã sinh hạ.
ĐK: Hãy đến và kính bái tôn thờ, hãy đến và kính bái tôn thờ. Hãy đến khiêm cung tôn thờ mừng Chúa ta sinh làm người.
2. Ánh sáng bởi ánh sáng thật, Chúa bởi Thiên Chúa muôn đời, cưu mang bởi Nữ Trinh thanh khiết ôi thật nhiệm mầu. Phát sinh bởi Chúa Cha, hiện hữu mà chẳng được tạo thành.
3. Ca lên hoà vang tưng bừng, ca đoàn thiên sứ ngân vang, ca lên muôn triều trần chan chứa câu ca ngợi mừng. "Sáng danh Thiên Chúa ta, vinh hiển trên Ngài muôn tầng trời".
4. Suy tôn mừng Đấng giáng trần, Đấng vừa sinh xuống hôm nay, Giê-su muôn ngàn vinh quang kính xin dâng về Ngài. Chính Ngôi Lời muôn đời nay đã mặc lấy thân xác phàm.
5. Xem kia đoàn mục tử nghèo nghe lời thiên sứ loan tin, nhanh chân rời bầy chiên bước tới khiêm cung thờ lạy. Hãy gieo nhịp bước theo, ta hớn hở đến trước Nhan Ngài.
6. Sao thiêng rọi sáng đêm trường, ba đạo sĩ chóng lên đường, mang theo vàng ròng, một dược, nhũ hương dâng về Ngài. Thiết tha con cũng dâng, dâng Đấng Cứu Thế cả tấm lòng.
7. Yêu thương trần gian lỗi tội, Chúa mặc thân kiếp đơn sơ, con xin dâng vòng tay ấm áp giữa đêm lạnh lùng. Hãy cho con khắc sâu, bao ân tình nhiệm mầu của Ngài.
8. Chính Chúa hào quang vĩnh hằng của Phụ Thân mãi muôn đời, hôm nay gian trần được chiêm ngưỡng Thánh Nhan tuyệt vời. Chúa cao cả muôn loài, nay trở nên bé thơ khiêm hạ.
Imprimatur: 10-12-2025, +Gm. Giuse Đỗ Quang Khang, GP. Bắc Ninh.
