THÁNH VỊNH 102 (CN7TNA) – Bạch Vân

ĐK: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. 
1. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi hãy chúc tụng Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ quên ân huệ của Người. 
2. Muôn ngàn tội lỗi Chúa thương lượng thứ, Người ban cho đầy dư phúc ân hải hà. Tay Người thương cứu các bệnh tật ngươi, giải thoát ngươi khỏi mồ tối tăm. 
3. Phân xử công minh lối ngay nẻo chính, tình Chúa rất từ bi xót thương phận hèn. Thương kẻ tôn kính vững lòng cậy tin, Người biết ta chỉ là cát bụi. 
4. Muôn loài muôn nước hãy chúc tụng Chúa, thiên sứ trên trời cao hát khúc ca mừng. Ca tụng Thiên Chúa thống trị quyền uy, quyền đế vương bá chủ muôn loài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Xin hãy phán, lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe, đang lắng nghe. Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay