THÁNH VỊNH 111 (CN5TNA) – Bạch Vân

ĐK: Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. 
1. Giữa tăm tối bừng lên một ánh sáng, rọi chiếu kẻ lòng ngay: là người từ bi công chính và nhân hậu. Thật vinh phúc người có lòng thương xót, biết cảm thương và cho vay mượn, quản lý tài sản theo đức công bình. 
2. Đời muôn kiếp người không hề nao núng, lòng mãi tin cậy Chúa, lòng chẳng ngại chi vững bước sợ hãi gì. Kẻ nghèo túng, hạnh phúc được ban phát, sống vững tâm chẳng thiếu thốn gì, nhân thế muôn đời tưởng nhớ chính nhân. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Ai tin Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay