THÁNH VỊNH 144 (CN18TNA) – Bạch Vân

ĐK: Khi Thiên Chúa rộng mở tay ban, là bao sinh vật thoả thuê muôn vàn. 
1. Chúa là Đấng nhân hậu từ bi. Người chậm giận và giàu tình xót thương. Người nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với mọi loài Chúa đã dựng nên. 
2. Muôn loài ngước trông nhìn lên Chúa, lương thực này Người ban đúng bữa ăn. Người lân tuất dang tay mở rộng, là bao sinh vật sẽ được hưởng phúc đức thoả thuê. 
3. Lối đường Chúa công bình thành tín, trong mọi việc Người làm đầy mến yêu. Người gần gũi ai hay khẩn cầu, mọi kẻ tâm thành khấn cầu Người chúc phúc triền miên. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Cha của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta đã soi lòng mở trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay