ĐK: Con yêu mến Chúa là sức mạnh của con. Con yêu mến Chúa là sức mạnh của con.
1. Chúa là sức mạnh con yêu mến Chúa, Chúa là núi đá là thành luỹ, Đấng giải thoát con. Chúa là Đá tảng nơi con nương náu, Chúa là thuẫn đỡ và là Đấng cứu độ chúng con.
2. Chúa đầy dũng lực con kêu khấn Chúa Chúa thật xứng đáng ngợi mừng chúc muôn ngàn tiếng ca. Chúc tụng Đá tảng cho con ẩn trú chúc tụng tôn vinh Người là Đấng cứu độ chúng con.
3. Chúa thật vĩ đại oai phong hiển hách ban nhiều chiến thắng vạn vạn tuế Đấng giải thoát con. Chúa đã xức dầu phong vương Đa-vít thiết lập ngai báu cùng đàn cháu đến ngàn kiếp sau.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và Chúng Ta sẽ đến, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
