THÁNH VỊNH 39 (CN2TNA) – Bạch Vân

ĐK: Lạy Chúa này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa. 
1. Con đã cậy trông, cậy trông ở Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng con kêu. Chúa cho miệng con hát vang bài ca mới, bài ca mừng khen Thiên Chúa chúng ta. 
2. Hy sinh lễ tế Người chẳng ưa thích, Người mở rộng tai để con biết vâng nghe. Hy lễ toàn thiêu, Chúa không đòi dâng tiến, giờ con liền thưa: "Con đến Chúa ơi".
3. Con luôn thực thi làm theo thánh ý, luật pháp Người ban lòng ủ ấp luôn luôn. Con sẽ truyền rao đức công bình của Chúa, miệng ca lừng vang Thiên Chúa tín trung. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay