THÁNH VỊNH 49 (CN10TNA) – Bạch Vân

ĐK: Ai đi đường ngay chính, Ta cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. 
1. Thượng Đế chí tôn, Người lên tiếng gọi địa cầu từ khắp năm châu đông đoài nam bắc. Ta không trách cứ về chuyện hy lễ, lễ toàn thiêu ngày đêm ngát bay trước mặt Ta. 
2. Toàn cõi đất này cùng bao núi đồi mọi loài biển lớn bao la chính Người làm chủ. Ta đâu có thiết thịt bò dâng tiến máu thịt chiên lòng Ta chán chê chẳng thèm chi. 
3. Cùng dâng Chúa Trời lời ca cảm tạ giữ trọn điều khấn dâng lên muôn ngàn lễ tế. Trong khi khốn khó kiên tâm kêu khấn Ta giải nguy và ngươi sẽ luôn kính trọng Ta. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và Chúng Ta sẽ đến, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay