ĐK: Vườn nho của Chúa là nhà Is-ra-el. Vườn nho của Chúa là nhà Is-ra-el.
1. Gốc nho này Chúa đem từ Ai-cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng. Nhánh um tùm tới phía địa dương, chồi mọc xa đến tận miền Sông Dài.
2. Bức tường rào cớ sao Người phá đổ, để bao khách qua đường hái sạch, để heo rừng phá phách còn chi, ngoài đồng xanh thú rừng gặm tan tành.
3. Chúa muôn loài đoái thương và chúc lành, từ trời cao tuôn đổ dạt dào. Cúi xin Người thăm nom vườn nho, từng chồi non Chúa dủ tình đỡ nâng.
4. Chúng con nguyện chẳng xa lìa nhan Người, Người nhân ái thương kẻ lạc loài. Cúi xin Người ban cho được sống, phục hồi con toả rạng ngời Thánh nhan.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Thầy là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
