1. Gio-an thấy Đức Giê-su, ông liền nói cho muôn người: "Đây là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xoá tội trần gian". Ngài dù có đến sau tôi, nhưng Ngài cao trọng hơn tôi. Ngài dù có đến sau tôi, nhưng Ngài hằng có muôn đời.
ĐK: Ôi Chúa Giê-su! Con xin mừng hát cảm tạ. Vì tình yêu bao la, Chúa đến gian trần làm chiên lễ Vượt Qua. Ôi Chúa Giê-su, con tuyên xưng Ngài là Chúa Trời. Chỉ vì yêu thương con, đã từ trời đến giữa loài người.
2. Ngài là ánh sáng muôn dân, soi người bước trong sai lầm, đưa về cùng chân lý, về với Chúa là tình yêu. Ngài vì muốn cứu nhân gian, chia sẻ kiếp người lầm than. Ngài vì yêu hết nhân sinh, chấp nhận chịu chết thập hình.
3. Hôm nay Chúa cũng sai con rao truyền Chúa cho muôn người. Rao truyền tình thương Chúa đã đến xoá tội trần gian. Ngài là chính Chúa Ngôi Hai, thương người chấp nhận hy sinh. Ngài là Thiên Chúa quang vinh, thương người Ngài đã quên mình.
4. Từng ngày sống giữa cuộc đời, con là chứng nhân Nước Trời, qua lời ăn tiếng nói, và cách sống của đời con. Vì đời có nghĩa chi đâu, khi hồn vắng tình thương yêu! Ngàn lời con nói cao siêu, nhưng là lời nói vô hồn.
Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.
