1. Các con là muối đất nếu muối ra lạt lấy gì ướp mặn lại, các con là ánh sáng thành phố trên núi không giấu được, đèn trên giá cao soi sáng cho cả nhà.
ĐK: Sự sáng là những việc lành chiếu sáng mọi người ở khắp mọi nơi. Sự sáng là những việc lành mở lớn miệng người ngợi khen Cha trên trời.
2. Chúng ta là con Chúa yêu thương thuận hoà muối mặn ướp cuộc đời, thứ tha và nối kết đèn sáng soi chiếu người giữa đời, nguyện cho sáng danh Thiên Chúa trên tầng trời.
3. Chúng ta là con Chúa sống tốt như Người có lời Chúa truyền dạy, chúng ta nguyện sẽ sống bằng chính cuộc sống Con Chúa Trời, lời thôi ích chi thêm dối gian lòng người.
Imprimatur: 30-6-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
