PHÚC THẬT 2 (CN4TNA) – Huy Hoàng

ĐK: Mỗi ngày đời con mãi đi tìm hạnh phúc. Nhưng biết tìm đâu hạnh phúc nơi trần thế bất toàn. Ngài chỉ cho con, đường về nguồn hạnh phúc cao siêu. Là hạnh phúc thật cho muôn người cho vạn đời sau. 
1. Hạnh phúc cho ai có tinh thần khó nghèo, vì họ sẽ được Nước Trời làm gia nghiệp. Hạnh phúc cho người sống hiền lành khoan dung, vì họ sẽ được Đất Hứa làm quê hương. 
2. Hạnh phúc cho ai biết chấp nhận khổ sầu, vì họ sẽ được Chúa Trời hằng an ủi. Hạnh phúc cho người khát cuộc đời công chính, vì họ sẽ được Chúa cho thoả tâm can. 
3. Hạnh phúc cho ai có tấm lòng thương người, vì họ sẽ được Chúa Trời hằng thương tình. Hạnh phhúc cho người tâm hồn sạch lòng thanh, vì họ sẽ được thấy Chúa Trời vinh quang. 
4. Hạnh phúc cho ai biết xây dựng an bình, vì họ sẽ được Chúa gọi là con Ngài. Hạnh phúc cho người đã vì Ngài chịu chết, vì họ sẽ được Nước Chúa làm quê hương. 
 Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay