ĐK: Phúc thay cho những ai có tinh thần khó nghèo. Vì chưng Nước Trời Nước Trời là, là của họ.
1. Thật là hạnh phúc biết bao cho ai sống vui hiền hoà. Khiêm nhu kết giao hiền lành gia nghiệp là nơi Nước Trời.
2. Thật là hạnh phúc biết bao cho ai khóc lo buồn sầu. Bao đêm khóc than nguyện cầu sẽ được Ngài thương ủi an.
3. Thật là hạnh phúc biết bao cho ai suốt cả cuộc đời. Luôn công chính theo lời Ngài sẽ được Ngài cho thoả lòng.
4. Thật là hạnh phúc biết bao cho ai xót thương mọi người. Thông chia nỗi đau từng ngày sẽ được Ngài luôn xót thương.
5. Thật là hạnh phúc biết bao tâm can trắng trong thật lòng. Mai đây sẽ vui được nhìn Nhan Ngài ở nơi Nước Trời.
6. Thật là hạnh phúc biết bao cho ai kết xây hoà bình. Cho ai nắm tay hoà mình sẽ gọi là con của Ngài.
7. Thật là hạnh phúc biết bao cho ai suốt trong cuộc đời. Do công chính nên tù tội sẽ được vào nơi Nước Trời.
8. Thật là hạnh phúc biết bao cho ai sống trong nhục mạ. Lo Danh Chúa nên tàn tạ sẽ được phần nơi Nước Trời.
Imprimatur: 01.5.2005, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
