ĐK: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ.
1. Chúa xử công minh cho người bị áp bức, ban của ăn cho kẻ khó nghèo. Chúa giải thoát những ai tù tội.
2. Chúa mở mắt những kẻ mù loà. Chúa nâng dậy ai hèn yếu, Chúa yêu chuộng người công chính, Chúa che chở khách ngụ cư.
3. Chúa nâng đỡ cô nhi quả phụ và triệt hạ đường quân tội lỗi. Chúa hiển trị đến muôn đời, này Si-on Thiên Chúa của ngươi, Ngài hiển trị đến muôn thế hệ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Các con hãy vui mừng hỉ hoan, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.
