THÁNH VỊNH 145 (CN4TNA) – Mi Giáng

ĐK: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
1. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, Chúa xử công minh cho người bị áp bức. Chúa ban lương thực cho kẻ đói ăn, và thương cứu gỡ những người tù tội. 
2. Chúa mở đôi mắt chịu tăm tối kẻ đui mù, chữa người khòm lưng cho được thẳng lưng lên. Chúa luôn yêu chuộng những kẻ chính tâm, phù trợ ủi an những kẻ ngoại kiều. 
3. Chúa hằng nâng đỡ trẻ mồ côi những quả phụ, phá hỏng âm mưu gian tà kẻ độc ác. Chúa nắm vương quyền đến ngàn kiếp sau, này Si-on hỡi! Chúa ngươi hiển trị. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
 Imprimatur: 30-8-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay