ĐK: Lạy Chúa, nầy con xin đến để thực thi, thực thi ý Chúa.
1. Tôi hết lòng trông đợi Chúa. Ngài đã nghiêng mình về bên tôi. Và đặt nơi miệng tôi bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
2. Chúa chẳng muốn hy lễ và tiến vật, nhưng Ngài đã mở tai tôi. Ngài không đòi lễ toàn thiêu và lễ đền tội. Bấy giờ con thưa. Nầy con xin đến.
3. Trong cuốn sách đã chép về con, con muốn thực thi ý Chúa, lạy Thiên Chúa của con, và ghi khắc lề luật Chúa trong lòng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Ngoi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người thì Người ban cho họ được quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.
